Nếu Một Ngày Con Mất Mẹ Thì Sao?

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Nếu một ngày con mất Mẹ thì sao?
Ai hình dung được tháng ngày bão tố!
Nếu còn Mẹ đời con đâu có khổ...
Những vui buồn biết thổ lộ cùng ai?
Nếu một ngày Mẹ trong chiếc quan tài,
Con làm sao níu thời gian trở lại?
Mẹ mất đi là rời xa con mãi...
Niềm yêu thương khép lại một nửa rồi!
Cũng là ngày con sống kiếp mồ côi.
Giọt lệ rơi sao bờ môi mặn đắng!
Bỏ các con Mẹ ra đi thầm lặng...
Dưới chân đồi Mẹ nằm đó buồn thiu.
Hoàng hôn buông lạnh buốt cả trời chiều!
Xuân năm nay sẽ không còn bóng Mẹ.
Em hỏi anh... một câu thôi khe khẽ...
"Mẹ đâu rồi?" mà tan nát hồn ai.

24/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized