Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Mà...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Nếu mà có một đứa con
Thì lo xấc bấc xang bang cả đời
...
Nếu mà thương chỉ một người
Thì tim đau tới ngày mai chẳng lành
...
Nếu mà trời cứ trong xanh
Cho người ta sống hiền lành với nhau
Cuộc đời...chẳng phải nếu đâu...
Nên làm sao có phép màu được đây...^^
P/s: 19.05.18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Địa Ngục?!...
  • Ngày Quyết Định Ra Toà
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Nhớ
  • Em Không Chịu Đâu
  • Cỏ....
  • Xuân Đến Từ Đông..
  • Cỏ Lông Chông ...
  • Mẹ Và Hoàng Hôn...
Thơ tương tự
  • Nếu (Phương Vy)
  • Nếu (Tuệ Uyển Nhi)
  • Nếu (Đoạn Trường)
  • Nếu (Tâm Như)
  • Nếu (Dung Nguyên)
  • Nếu (Ánh Sương Mai)
  • Nếu (Đông Tảo)
  • Nếu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nếu (Nguyên Thạch)
  • Nếu (Hoàng Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Vần
  • Bài Hành Đêm Giao Thừa
  • Quãng Đường Mưa Bay
  • Đường Xa
  • Nhâm Dần Ló Dạng
  • Huyền Thoaị
  • Vu Lan Về Rồi Đó
  • Vào Ngày Tận Thế
  • Một Mối Tơ Lòng
  • Tháng Ba Của Chị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
©2026 - CungThuGian.com