Nếu Em Là Ngọn Gió

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

NẾU EM LÀ NGỌN GIÓ

Nếu em là gió anh sẽ làm mây trắng
Được cùng em rong ruổi tận trời xanh
Được bên em hòa quyện ánh trăng thanh
Đêm ôm ấp tình yêu thương đầm thấm

Nếu em là gió anh làm tia nắng ấm
Bình minh lên ta dệt sắc cùng hương
Anh và em xây mộng đẹp uyên ương
Mang yêu thương rải tràn trên mọi ngã

Nếu em là gió anh làm lũy tre già
Được cùng em nhìn chiều tà nhạt nắng
Mình bên nhau không thể nào xa vắng
Như bầu trời không lặng lẽ mây trôi.

Nếu em là gió anh làm khúc nhạc rơi
Đêm gợi nhớ chuyến đò nơi quê mẹ
Ru hát mãi vào từng đêm em nhé!
Điệu lý buồn quạnh quẻ vọng đêm sương

Nếu em là gió anh làm dặm đường trường
Dù xa ngái nhưng thương nhau vẫn đến
Anh và em cùng nhau tìm về bến
Gió là em cho anh được yêu thương.
_________

Tommy Schild

Nếu em là mây, anh mong làm ngọn gió
Đưa em đi bay khắp bốn phương trời
Nếu em là sông, anh xin làm biển rộng
Mở rộng lòng anh đón nhận tình em

Còn em là một nghìn câu hỏi nhỏ
Anh chỉ còn 3 chữ này tặng em: Anh yêu em

________!___!

Xuân Thanh

Nếu em là gió anh là những đêm trường
Đợi gió đến mang niềm thương nỗi nhớ
Gió cuốn trôi những suy tư trăn trở
Gió dịu dàng đưa anh đến giấc mơ..

________!______
Jeannet Trinh

Nếu anh là gió em xin là hoa dại
Nở dọc đường nơi gió thoảng bay qua
Từng cánh hoa trắng trẻo ngọc nga
Rơi rụng để, gió cuốn vào giông tố
Dù gió thoảng lạnh lùng, nhưng em vẫn
Theo gió bay, bay tận cuối trời kia
____!________!______

Trọng Tân Phạm

Nếu em là gió, anh làm hoa đồng nội!
Tỏa sắc hương vui với cỏ triền đê...
Thuyền đôi ta xuôi về nơi bến đợi...
Tiếng hò khoan chấp chới vọng chiều quê!
Chưa phân loại
Uncategorized