Nắng Xuân

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Kia nắng Xuân hồng đến rồi đây
Hôn lên nụ Cúc, nhánh Mai gầy
Ấm lại con đường xanh mép cỏ
Vui gì mà con Én liệng bay !

Một vòng xuân đi đã giáp năm
Ngày qua tháng lại những thăng trầm
Nghe tiếng ai hò câu vọng tết
Giật mình nhìn lại thủa xa xăm

Ồ ! Xuân đã đến hay chưa sang ?
Vài cô thiếu nữ đi chợ làng
Trên khoé môi hồng, đôi mắt biếc
Rạng ngời tươi trẻ, gió mơn man.

Đúng, nó đây rồi ! Nắng mùa Xuân !
Sao ta lưỡng lự, mãi phân vân
Nắng đó, nắng đây, nào khác mấy ?
Với ta Xuân chẳng chín mươi ngày…

Mặc Tiêu Phong
1.1.016
Chưa phân loại
Uncategorized