Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Mới

Tác giả: Việt Phúc

Nắng quyện làn mây đổ dãy hồng
Sương mờ khói toả dịu trời đông
Vui cười rạng rỡ ngồi con viết
Phấn khởi êm đềm ngã rặng trông
Hái giỏ sen màu trên bãi cạn
Khêu nhành cúc dại ẩn bờ sông
Chăm từ kết chữ mà thương Mẹ
Sách vở mềm vai nặng những chồng.
... Trường Làng ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Triền Đê Tuổi Thơ
  • Tiếng Pháo Trẻ Thơ
  • Tàn Đông
  • Lời Hẹn Thề
  • Đêm Buồn 42.
  • Hồi Tưởng.
  • Điều Nhỏ Bé Nặng Mang
  • 90 Phút Ngồi Thi
  • Tranh Nhau
  • Phận Đàn Bà 44.
Thơ tương tự
  • Nắng Mới (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Nắng Mới (Thiết Dương)
  • Nắng Mới (Lưu Trọng Lư)
  • Nắng Mới (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Nắng Mới (Hữu Nghĩa)
  • Nắng Mới (Khánh Linh)
  • Nặng Mối Tình Thơ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Khuyết 5
  • Miền Đất
  • Trọn Đời Với Em
  • Dấu Xưa 2
  • Bóng Chiều Gọi Em
  • Chờ Người Xây Hạnh Phúc
  • Chiều Mưa
  • Canh Cánh Khúc Tơ Đàn
  • A___ Trở Lại Vườn Xưa
  • Thu Tháng 8
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2025 - CungThuGian.com