Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Bóng Tối Xung Quanh Tôi Vây Kín

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng bóng tối xung quanh tôi vây kín
Liệu nàng có hạnh phúc ở đây không?
Cái gì làm ngập cõi lòng bằng việc đi tìm cái không
Em biết đấy mà em chẳng biết.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Xưa Tình Đời
  • Vui Xuân Hạnh Phúc
  • Vì Đâu
  • Phận Hẩm.
  • Nếu Có Một Lần Ta Sống Cho Mình
  • Bay Đi Tìm Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1998)
  • Đêm Ở Thiên Đàng
  • Cho Con
  • Năm Ba-mươi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
©2025 - CungThuGian.com