Nắng Mới

Tác giả: Hữu Nghĩa

Nắng mới lên cao trời chót vót
Đàn chim én lượn vẫy chào xuân
Mặt nước trong xanh vừa nghiêng bóng
Mây trắng lững lờ tan trong không.

Ruộng lúa xanh rờn trong ngóng gió
Mái lều lấm tấm giọt vàng rơi
Đồi xa lấp ló vài chiếc nón
Thoang thoảng đâu đây chút hương tình.

Khúc đường mòn nhỏ không bóng khách
Mấy quả chanh vàng nho nhỏ phơi
Hàng cau lặng lẽ ôm buồng trứng
Ta đứng bâng khuâng trí tưởng gì.

Vườn cúc nhà ai vừa mới nở
Phơi phới cây ngô trổ trái mùa
Mê mẫn trong tranh đường nét họa
Giật mình rung động nhớ thương ai.
(Hữu Nghĩa)
Chưa phân loại
Uncategorized