Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Mới

Tác giả: Khánh Linh

Bên thềm ghé lại rất lung linh
Đọt trúc vươn vai chứng tỏ mình
Vạn lá mơ màng khơi sắc ngọc
Ngàn hoa miết mải tỏa hương trinh
Xôn xao lũ bướm đang tìm bạn
Ríu rít đôi chim….. đã tự tình
Ấm áp muôn vàn tia chiếu rọi
Tươi hồng khấp khởi nét môi xinh !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Nắng Mới (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Nắng Mới (Thiết Dương)
  • Nắng Mới (Lưu Trọng Lư)
  • Nắng Mới (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Nắng Mới (Hữu Nghĩa)
  • Nắng Mới (Việt Phúc)
  • Nặng Mối Tình Thơ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Lần Cuối Gọi Tên
  • Sầu
  • Kỷ Niệm Mầu Xanh
  • Huyễn Vọng
  • Theo Tiên Đạo Phật Dạy Luyện Phần Âm Ở Dưới
  • Hãy Thật Sát Gần Anh!
  • Tự Tình Thời Gian
  • Cho Em…
  • Mùa Xoài Cuối Cùng
  • Bánh Tét Thán
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2026 - CungThuGian.com