Xin Cảm Ơn Đời

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc,"
Những ân tình vẫn đây đó quanh ta,
Những muộn phiền vẫn sẽ chỉ thoáng qua...
Vẫn hy vọng, đời thêm hoa, ươm mật.

Tạ ơn đời với thật nhiều duyên phận,
Với phước lành mang phấn chấn, an thân,
Dẫu thoáng qua, vẫn xóa bớt bâng khuâng,
Quên sầu não và xin thôi bấn loạn....

Tạ ơn đời, quanh ta luôn có bạn
Gieo niềm vui cho hạnh phúc sang trang,
Ta trao nhau, những kỷ niệm ngút ngàn,
Chưa hẹn ước, đã muôn vàn dấu ái.

Tạ ơn đời, hôm nay và mãi mãi...
Dù mai này không định trước tương lai
Lời cho nhau ta quý mến từng ngày,
Để giữ trọn mà đong đầy hạnh phúc.

Tạ ơn đời, ta thóat điều trần tục,
Tham sân si, quên hiện thực đượm phiền.
Đếm ngày qua... xa bể khổ triền miên,
Học thanh tịnh, và định thiền mơ ước...

Tạ ơn đời, xin giúp ta hiểu được,
Biết tạ ơn, biết chia xẽ, tránh bi ai,
Nuôi tình yêu, nuôi hy vọng tháng ngày,
Học vui sống, mà chung tay nguyện ước.

Xin tạ ơn, mong thật nhiều ơn phước,
Cho muôn người mãi luôn được an vui,
Nguyện cầu sao, đau khổ sẽ dần lùi...
Thiên tai, nhân nghiệp, ngược xuôi xa rời.

Năm châu bốn bể người ơi...
Nhà nhà hạnh phúc, thảnh thơi an bình
Đón những ngày mới đẹp xinh,
Cùng nhau xây đắp ân tình xoay quanh.

Ơn đời dẫu chỉ thoáng nhanh
Cũng xin ghi tạc chân thành nơi đây...
Vài dòng gởi bạn mỗi ngày,
Thương yêu gởi trọn đời này chẳng quên.

28/02/2011
Chưa phân loại
Uncategorized