Trên Bảo Dưới ( Thơ Hài)

Tác giả: Hồng Dương

Anh cũng thích vào ra chổ khít
Nhưng chỉ thơ chẳng vín chổ đời
Chỉ vì sợ cõi chơi vơi
Thích kiều nữ lăm..nhưng chờn lá reo

Nhưng nếu gặp ai leo mình chạy
Sợ sức tàn được cái ba hoa
Ta đây chỉ được hú hòa
Hồng nhan kéo đến ui cha.. trốn thôi?!...

Trốn để ngó khua môi cho sướng
Gieo vần thơ để tưởng mình mần
Ai ngờ cái ấy trân trân
Bưng lên đặt xuống nó sần mặt ra....

Gái chả sợ nhưng xa cho với
Bởi đàn ông thích với bóng ngà
Em nào mà muốn bao la
Có ngày toại nguyện cho tha thiết lòng...

Trai bạo cọ mặt thòng chân thuột
Thích ta bà đau buốt tình lang
Nghỉ suy mới bỏ chạy làng
Cha nào con nấy chẳng chàng nào chê

Trên lý trí dưới ê buốt giá
Gậy hồng trần sướng đã... thây đau
Anh em xin nhớ chuồn mau
Nhất đêm chi bái...đau dài ngày sau....
Chưa phân loại
Uncategorized