Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khói Sương

Tác giả: Th

Khóc ròng khi đọc thư anh
Xây bao nhiêu mộng sao đành chia xa
Bây giờ .. ta môt mình ta
Khói sương buồn ngậm .. rồi phà khói sương

Phải chi đừng gặp, đừng thương
Thì nay đâu phải đoạn trường, tử sinh
Làm sao cho trọn nghĩa tình
Làm sao trút bỏ … để mình có ta

Th.Vân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xoá Bớt Dùm Em
  • Em Hiểu …
  • Sàigòn Bây Giờ ....
  • Đà Lạt Xưa .. Kỷ Niệm
  • Vết Thương Tim
  • Chiều Cao Nguyên
  • Một Mai ....
Thơ tương tự
  • Khói Sương (Hương Xưa)
  • Khói Sương (Trần Đại - Trandaik)
  • Khói Sương (Thiên Nhất Phương)
  • Khói Sương Giông Hoa Rụng ! (Tlan)
  • Khói Sương Hư Ảo (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Khói Sương Mờ Phủ Kín Bóng Mùa Thu (Trần Minh Hiền)
  • Khói Sương Vô Tận (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Khói Sương..!! (Miên Du)
Thơ bạn muốn xem
  • Khung Trời Tuổi Nhỏ
  • Tự Thuật
  • Rừng Buồn
  • Chiều Cuối Đông
  • Bao Giờ Mới Gặp Được Người Thương?
  • Hạ Long Ngày Trở Về
  • Đoản Khúc Cho Em...
  • Vô Cảm
  • Lời Mẹ Ru
  • Vầng Trăng Khuyết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
©2026 - CungThuGian.com