Dỗi Hờn

Tác giả: Ông Già Sa Đéc

Trên gương mặt một làn sương mỏng
Vẫn bao trùm lạnh cóng dung nhan
Hờn chi mà suốt canh tàn
Nhếch môi không thấy vô vàn xót thương
Thật không hiểu sao vương phiền muộn
Để tơ sầu cuồn cuộn hiện ra
Làm anh bỏ ánh trăng tà
Lạnh nhìn nhân dáng đang pha nét sầu
Nhìn em thế anh rầu không biết
Nên làm chi hay viết thơ tình
Để cho em đọc một mình
Đúng ngay tâm trạng lặng thinh mỉm cười
Mong nhìn thấy em tươi anh thích
Sao buồn hoài phấn khích lên đi
Để cùng hưởng nỗi yêu vì
Bên nhau lưu luyến ai bì được đâu
TG: Ông Già Sa Đéc
Chưa phân loại
Uncategorized