Dỗi Hờn

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Lỡ có dỗi đừng hờn lâu em nhé.
Riêng một mình đơn lẻ tối buồn thiu.
Khóc làm chi mất hết vẻ yêu kiều.
Xin em hiểu tình yêu nào phải thế.

Đã hứa rằng yêu em như trời bể.
Cách núi sông anh thề mãi đi tìm.
Tình yêu đầu chôn dấu kín vào tim.
Phút chạnh lòng im lìm ôm trái đắng.

Anh đã biểu yêu em, yêu say đắm.
Vậy mà sao em lắm những hồ nghi.
Đã yêu anh xin đừng chấp trách gì.
Anh sẽ cố những gì mình có thể.

Anh van em đừng dỗi hờn lặng lẽ.
Đừng để lòng hoang phế thế nha em.
Anh đến thăm đừng đóng cửa buông rèm.
Khóc một mình bên đèn trong khắc khoải.

Anh đã hứa tình yêu anh mãi mãi.
Cuối cuộc đời hai mái bạc tình trung.
Đường còn dài ta sánh bước đi chung...
Nơi lối rẽ đi cùng không chia cách...
21/ 03/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized