140. Có Ai Ngờ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Anh không tin đó là lần gặp cuối
Rồi chúng mình đành cách núi ngăn sông
Cho thương đau dằn xé nát tan lòng
Để nhung nhớ đong đầy trên ánh mắt.

Anh cứ ngở đang mơ
Không phải là sự thật
Anh cứ ngở giận hờn
Rồi mọi chuyện sẽ qua đi

Ai có ngờ
Đó là ngày định mệnh
Ta phải chia ly

Ai có biết
Người ở lại kẻ ra đi
Trong nuối tiếc

Em hỡi em ! Phương trời xa có biết
Anh nơi đây luôn nghĩ nhớ về em
Em vẫn còn hiện hữu mãi trong tim
Như chưa hề có cuộc chia ly xa cách

Gió đêm nay
Xé tâm hồn rách nát
Mưa đêm nay
Mờ nhạt bóng trăng ngà

Tình đang nồng
Sao lại vội phôi pha
Tận sâu thẳm
Lạnh lùng tim buốt giá

Đêm nay mưa tiếng mưa rơi buồn quá
Nhớ ngày nào thật đầm thấm thiết tha
Ai có ngờ lòng người nỗi phong ba
Để cho tan vỡ xót xa cuộc tình.

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized