Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều

Tác giả: HOÀNG NHẠN

CHIỀU
Lãng đãng mây trôi lãng đãng chiều
Con đò nằm gối bến cô liêu
Cành tre nhờ gió vươn soi bóng
Nghé vểnh tai nghe tiếng sáo diều
Cánh chim mải miết về xa vắng
Là là khói bếp mái tranh xiêu
Người đi có nhớ miền quê đó
Quán chợ cây đa lá rụng nhiều.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cha Tôi Bán Kem
  • Người Lái Đò
  • Đường Tăng Quét Tháp
  • Nỗi Nhớ Quê Hương
  • Làng Ơi Về Đâu
  • Bà Cháu
  • Xuân Muộn
  • Hàng Hoa
  • Hàng Hoa Ơi
  • Thu
Thơ tương tự
  • Chiều (Nhã Trang)
  • Chiều (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Chiệu (Nguyên Hữu)
  • Chiều (Vi Thông)
  • Chiều (Phùng Quang Thuận)
  • Chiều (Mai Ninh)
  • Chiều (Cong Chinh (CH2))
  • Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chiều (Huỳnh Gia)
  • Chiều (Khánh Linh & Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Đời Thực Hư!
  • Trong Hồn Tôi
  • Trăn Trở Lúc Vắng Em
  • Một Kỷ Niệm Moscow…
  • Mưa Buồn
  • Thương
  • Giọt Đắng Tình Đời
  • Giấc Mộng Đầu
  • Tỉnh Say
  • Mong Ngày Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
©2025 - CungThuGian.com