Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hàng Hoa

Tác giả: HOÀNG NHẠN

HÀNG HOA
Em bán hoa thôi chẳng bán duyên
Sao tôi mua hết những ưu phiền
Sáng nay người ấy đi đâu vắng
Thiếu chút hương hoa lạnh cả tiền
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cha Tôi Bán Kem
  • Người Lái Đò
  • Đường Tăng Quét Tháp
  • Nỗi Nhớ Quê Hương
  • Làng Ơi Về Đâu
  • Bà Cháu
  • Xuân Muộn
  • Hàng Hoa Ơi
  • Thu
  • Chiều
Thơ tương tự
  • Hàng Hoa Ơi (HOÀNG NHẠN)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Ánh Đèn
  • Trằn Trọc
  • Trăng Khuya
  • Mong Mỏi
  • Lễ Hội Đất Quê
  • Tình Thơ 1
  • Thắp Chiêm Bao Vàng Võ Sóng Lưng Trời
  • Nguyễn Phương Hằng Người Phụ Nữ Chính Nghĩa Đi Tìm Công Lý
  • Trăng Quê Tôi
  • Băn Khoăn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
©2025 - CungThuGian.com