Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Muộn

Tác giả: HOÀNG NHẠN

XUÂN MUỘN
Chiều tàng tàng gác chân đầu chõng
Vọng đều đều tiếng cuốc bờ xa
Hoa xoan phủ bụi sau nhà
Hình như có bóng xuân qua bên thềm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cha Tôi Bán Kem
  • Người Lái Đò
  • Đường Tăng Quét Tháp
  • Nỗi Nhớ Quê Hương
  • Làng Ơi Về Đâu
  • Bà Cháu
  • Hàng Hoa
  • Hàng Hoa Ơi
  • Thu
  • Chiều
Thơ tương tự
  • Xuân Muộn (Nguyễn Tâm)
  • Xuân Muộn (Trần Văn Sơn)
  • Xuân Muộn (Vuviethung. & Dương Đoàn Trọng)
  • Xuân Muộn (Trần Thản)
  • Xuân Muộn (Mường Mán)
  • Xuân Muộn (Tấn An)
  • Xuân Muộn (Phan Công Phúc)
  • Xuân Muộn (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Muộn (Cao Nguyên)
  • Xuân Muộn (Vũ Quyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Đâu Rồi Chùa Xưa(?)
  • Rượu Và Em
  • Về Thăm Kỉ Niệm
  • Cười Ra Nước Mắt.
  • Về Đi Em, Vườn Hạnh Phúc
  • Tiếc Thương
  • Lời Mẹ
  • Như Trạm Thu Phát Sóng Gặp - Năng Lượng
  • Nhớ Mẹ Hát Dân Ca
  • Ta Lạc Hồn Thơ !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
©2026 - CungThuGian.com