Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Muộn

Tác giả: Trần Thản

Xuân hồng sắc thắm cánh đào
Yêu thương đem gửi trao ai nồng nàn
Hương xuân còn thoảng chưa tan,
Yêu xuân hỏi có muộn màng hay không.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Xuân Muộn (Nguyễn Tâm)
  • Xuân Muộn (Trần Văn Sơn)
  • Xuân Muộn (Vuviethung. & Dương Đoàn Trọng)
  • Xuân Muộn (HOÀNG NHẠN)
  • Xuân Muộn (Mường Mán)
  • Xuân Muộn (Tấn An)
  • Xuân Muộn (Phan Công Phúc)
  • Xuân Muộn (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Muộn (Cao Nguyên)
  • Xuân Muộn (Vũ Quyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (614)
  • Thời Tuổi Trẻ
  • Bài Thơ Sợi Tóc
  • Bằng Hữu 3
  • Lời Yêu Đắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)
  • Người Tiếp Nối Ngọn Đèn Từ Tâm Phật Ba Đời
  • Ru Tình 8
  • Gửi Em
  • Khu Rừng Chào Ngày Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com