Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Muộn

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

XUÂN MUỘN

Em về tóc xõa chấm ngang vai,
Đôi má hồng lên nét đắm say.
Mắt biếc thuyền nan như sóng vỗ,
Mày cong dạ sắt cũng van nài.
Trăm ngàn thương nhớ về qua mộng,
Một chút tơ tình luống tưởng ai ?
Sưỡi chút hương xuân còn lãng đãng,
Cho nồng chăn gối ấm bờ vai…

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Xuân Muộn (Nguyễn Tâm)
  • Xuân Muộn (Trần Văn Sơn)
  • Xuân Muộn (Vuviethung. & Dương Đoàn Trọng)
  • Xuân Muộn (Trần Thản)
  • Xuân Muộn (HOÀNG NHẠN)
  • Xuân Muộn (Mường Mán)
  • Xuân Muộn (Tấn An)
  • Xuân Muộn (Phan Công Phúc)
  • Xuân Muộn (Cao Nguyên)
  • Xuân Muộn (Vũ Quyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Hiền Như Chiếc Lá
  • Chiếu Thơ Anh Trải
  • Ưu Phiền
  • Tìm Về
  • Mưa Xuân
  • Ngậm Ngùi Tình Ta
  • Ánh Sao 2
  • Lời Nguyền...
  • Muốn Bên Em
  • Một Ước Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com