Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Muộn

Tác giả: Cao Nguyên

mùa Đông dài quá hoá thừa
nên chi Xuân đến không vừa tuổi em
tóc xanh thiếu nắng ru mềm
điểm pha sương tuyết lệch nghiêng sợi buồn
nắng lên mà rét chưa buông
nên hoa chậm mở cánh vườn Xuân em
chờ anh trộn lửa hương đêm
với lời trăng mật hong mềm tóc xanh!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giọt Buồn Lóng Lánh
  • Cà Phê Dinh Điền
  • Chiều Nay Sao Thấy Buồn Chi Lạ
  • Khi Em Hát
  • Rét
  • Cuộc Chờ
  • Rồi Mặt Trời Cũng Mọc Ở Phương Đông
  • Hương Yêu
  • Trái Tim Việt Nam
  • Lá Vẫn Rơi
Thơ tương tự
  • Xuân Muộn (Nguyễn Tâm)
  • Xuân Muộn (Trần Văn Sơn)
  • Xuân Muộn (Vuviethung. & Dương Đoàn Trọng)
  • Xuân Muộn (Trần Thản)
  • Xuân Muộn (HOÀNG NHẠN)
  • Xuân Muộn (Mường Mán)
  • Xuân Muộn (Tấn An)
  • Xuân Muộn (Phan Công Phúc)
  • Xuân Muộn (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Muộn (Vũ Quyên)
Thơ bạn muốn xem
  • A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?
  • Bài Thơ Cho Con
  • Đơn Lạnh Giá
  • Lời Người Yêu Cá
  • Đêm Rơi
  • Em Là Ánh Sáng Từ Bi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
  • Hoán Vị
  • Hoàng Lan
  • Cộng Sản Chẳng Còn Đáng Tin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
©2025 - CungThuGian.com