Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu

Tác giả: HOÀNG NHẠN

THU
Rìu rìu ngọn lúa uốn câu
Gió hiu hiu lạnh trên đầu mây treo
Sen tàn nước lặng vắng teo
Tiếng con cá quẫy cánh bèo nghiêng chao
Chớm thu trời cũng nao nao
Không yêu còn đó xôn xao trong lòng
Lá rơi theo những đường cong
Đường cong ôm trọn một vòng đời ta
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cha Tôi Bán Kem
  • Người Lái Đò
  • Đường Tăng Quét Tháp
  • Nỗi Nhớ Quê Hương
  • Làng Ơi Về Đâu
  • Bà Cháu
  • Xuân Muộn
  • Hàng Hoa
  • Hàng Hoa Ơi
  • Chiều
Thơ tương tự
  • Thu (Thảo Tóc Ngắn)
  • Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Thu (VLONG)
  • Thu (Trần Huyền Trân)
  • Thu (TP Minh Đạo)
  • Thu (Kim Thư)
  • Thu (Dung Nguyên)
  • Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu (Minh Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Về Quê
  • Mẹ Ơi, Con Mẹ Chưa Già
  • Góc Suy Ngẫm Và Những Điều Cần Biết Về Cuộc Sống
  • Giọt Nước Mắt Không Còn Vị Mặn
  • Xuân Về
  • Phận
  • Yêu Thi Sĩ
  • Thoát Vòng Danh Lợi
  • Thương Mùa Hoa Cúc
  • Lá Úa Muôn Đời Thương Nhớ Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
©2025 - CungThuGian.com