Chiều

Tác giả: Khánh Linh & Trần Đức Phổ

Loang thềm nắng hạ chiều rơi
Đàn ngân phím trúc chơi vơi khuông ngà
Hương rừng gió cuốn đi xa
Chênh chênh bóng xế ác tà về tây

Em còn dõi bóng chân mây
Gió khêu nỗi nhớ, lá bày niềm đau
Ước gì ta được bên nhau
Nắm tay đu xích vút vào trời xanh !

Nắng rơi mặt nước long lanh
Đôi chim tình tự trên cành líu lo
Hàng cau mở bẹ, buông mo
Trong em ngơ ngẩn tơ vò mấy nong

Nắng chìm trong mắt em trong
Núi xa sương phủ cõi lòng quạnh hiu
Không gian dường tĩnh lặng nhiều
Mình em với cả trời chiều mênh mông !

May 21, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized