Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Muộn rồi
Về thôi
Ôi,
ráng chiều sao rực rỡ
Mau gom những cảnh đẹp cuối cùng này
Để dành cho mãi mãi
Níu chút nắng tàn treo trên sợi tóc trắng
khoan thai nhẹ bước xuống đồi
Hấp hối làn gió mát
Thơm ngát mùi cỏ hoang...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Chiều (Nhã Trang)
  • Chiều (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Chiệu (Nguyên Hữu)
  • Chiều (Vi Thông)
  • Chiều (Mai Ninh)
  • Chiều (Cong Chinh (CH2))
  • Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chiều (Huỳnh Gia)
  • Chiều (Khánh Linh & Trần Đức Phổ)
  • Chiều (Hoa Tím Buồn)
Thơ bạn muốn xem
  • Bác
  • Ước
  • Cũng Chỉ Là Nỗi Nhớ
  • 63 Mời Trời Uống Rượu
  • Chút Hồn Nhiên
  • Chiều Giảng Đường
  • Vầng Trăng Khuất Mãi
  • Mật Ong Trên Lưỡi
  • Buông Nhau
  • Ánh Sáng Từ Bé Đến Lớn Vô Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
©2025 - CungThuGian.com