Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Mới

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông…

Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân!

1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Nắng Mới (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Nắng Mới (Thiết Dương)
  • Nắng Mới (Lưu Trọng Lư)
  • Nắng Mới (Hữu Nghĩa)
  • Nắng Mới (Việt Phúc)
  • Nắng Mới (Khánh Linh)
  • Nặng Mối Tình Thơ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Trót Vương Nỗi Niềm
  • Giả Định
  • 716 - Ai Mua
  • Mẹ Tôi
  • Khoảng Trống
  • Hoài Nhớ
  • Nắng Chiều Nhuộm Tím Hoàng Hôn
  • Thu Xứ Lạ
  • Nước Trong Rửa Ruột Sạch Trơn
  • Tình Tợ Khói Sương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
©2026 - CungThuGian.com