Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưu Sự Tại Tham.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Mưu Sự Tại Tham.

Trái khoáy trần gan thật là nhiều
Nhiều kẻ ôm rơm hòng giở chiêu
Tường mình xoay được nên trò trống
Quyền hành làm chi dặm bụng nhiều
Muốn làm nên chuyện, chính trực nhé
Khi việc ngay thẳng khối kẻ yêu
Trước mắt thiên hạ ai chả thấy
Mưu sự tại tham,bệ rạc tại chiêu...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Mưu Kế Giặc Tàu ! (Tâm Thơ)
  • Mưu Kế Gia Đình. (Cong Chinh (CH2))
  • Mưu Sinh (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Mưu Sinh (Hồ Thu Phong)
  • Mưu Sinh (Khánh Linh)
  • Mưu Sinh (Nguyễn Tâm)
  • Mưu Sinh Nghề Y (Nguyên Hữu)
  • Mưu Đồ Bành Trướng (Nhóm Văn Thơ Lạc Việt)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Về Thôi Anh Nhé
  • Huế, Trăng Và Em
  • Tiếng Thơ Hay Tiếng Lòng 11302021
  • Hồn Hoang
  • Ý Nghĩ Không Vần
  • Thác Bản Giốc
  • Mùa Hạ
  • Đến Thăm
  • Kỷ Niệm Có Tuyết Rơi
  • Ngày Ta Se Chỉ Luồn Kim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
©2026 - CungThuGian.com