Mưu Đồ Bành Trướng

Tác giả: Nhóm Văn Thơ Lạc Việt

Trung Hoa khát vọng xâm lăng
Thể thao quốc tế diễn giăng mưu đồ

Trước thế lực khổng lồ đế quốc
Nước Việt Nam sẽ chuốc nguy cơ
Rước vào ngọn đuốc xanh lơ
Đất liền hải đảo ký tờ đất Hoa

Miền lãnh hải Hoàng Sa vạn kiếp
Vùng Trường Sa trải suốt xuân thu
Chính là đất Việt từ lâu
Cha ông đổ máu dãi dầu chăm nom

Nay giặc ỷ ca-nông tàu lớn
Giết dân mình trắng trợn xâm lăng
Xua bầy ưng khuyển kiêu căng
Hút dầu thâu khí thấu gan Hoàng Trường

Rồi thế vận biểu dương lợi dụng
Đuốc chuyền qua biển rộng Việt Nam
Hoàng Trường quần đảo rước ngang
Nói cùng thế giới giang san nước Tàu

Ôi vết nhục ngàn sau khó rửa
Tàu xâm lăng ta ngửa mặt trông
Chúng cười chúng ép chúng xông
Chúng ăn cướp đảo chúng khơi lửa hồng

Và thế giới chất chồng tư lợi
Nước nào cùng ta bới tàn tro..?
Đất ta, ta phải tự lo
Kẻo tai họa đến cơ đồ rã tan

Thế Tàu tặc trường thương phóng tới
Nước Việt ta đoản tấu đón ngang
Thanh Niên Lạc Việt trường can
Rắp lòng chiến đấu cản ngăn đuốc thù

Đuốc thế vận ân thù minh bạch
Sáng tình thương trong sạch hòa bình
Đi vào Trung quốc ác tinh
Trở nên ánh lửa xác minh chủ quyền

Ta không để Đảng chuyên áp đặt
Rước lửa Tàu qua đất tổ tiên
Toàn Dân Vùng Dậy trung kiên
Phá đường cây đuốc đập tan độc tài

Kìa Lạc Việt người trai vạn thuở
Bốn nghìn năm đánh đuổi Bắc quân
Ngày nay không lẽ nhược đần
Hãi Tàu đến độ tan thần bể tim

Ai rồi cũng tử sanh kim cổ
Mấy mươi năm lời lỗ tính sao
Chết vì tổ quốc thanh cao
Còn hơn sống nhục ra vào làm tôi

Tiếng Dân Chủ trên môi bạn trẻ
Chữ Tự Do trao Mẹ Việt Nam
Đảo xanh quan ải thênh thang
Cùng nhau hát khúc chứa chan tình người

Thanh Niên Lạc Việt xây đời
Văn Thơ Lạc Việt phương trời thăng hoa.

Tâm Thơ
Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
Chưa phân loại
Uncategorized