Không Nhục Với Non Sông

Tác giả: Nhóm Văn Thơ Lạc Việt

Đau lòng lắm đất Việt Nam một cõi
Đảng Cộng Sản đang qùi gối dâng Tầu
Trao lưỡng đảo Hoàng Trường sa yêu dấu
Cắt núi xanh, quà tặng lũ đầu trâu…!

Mẹ Việt hỡi… đã bao năm oan nghiệt
Cha Nam ơi… đứng lặng lệ không lời
Đàn con gấu xé tan thân xác mẹ
Lũ cáo chồn đang chia thịt chia rơi

Hãy đoàn kết dân Nam ơi đứng dậy
Giấc ngủ dài làm mất đất nhiều nơi
Hãy bước tới tôi cùng anh bước tới
Xé tan cờ máu đỏ dựng tình người

Hỡi các bạn thanh niên đừng sợ hãi
Tổ tiên ta dựng nghiệp giữa trời đông
Đã thách đố kiên cường cùng phương bắc
Mở phương Nam rạng danh Lạc giống Hồng

Thanh niên ơi… hãy đáp lời sông núi
Giữ sử xanh cho thế hệ mai sau
Còn có đất còn linh hồn dân tộc
Nếu mất rồi… cả nòi giống đớn đau…

Bạn trẻ ơi viết đi trang sử mới
Bằng máu hồng với lý tưởng cha ông
Tôi tiếp tay dù chúng ta gục xuống
Cũng kiêu hùng không nhục với non sông

San Jose Dec. 17, 2007
Chinh Nguyên
Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
Chưa phân loại
Uncategorized