Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Vui.

Tác giả: VUHUNGVIET

THƠ VUI..

Trời ban lộc khổ cứ mà mang.
Bệnh tật triền miên cũng chã màn.
Sáng ốm chiều đau lòng chẳng nản.
Ngày buồn tối khóc dạ không than.
Cửa nhà vắng vẻ nào đâu chán.
Vườn tược đìu hiu lại thấy an.
Thượng Đế sắp bày ai dám oán.
Đời nay cực khổ kiếp sau sang.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Thơ (Vi Thông)
  • Thơ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thơ (Thangtram)
  • Thơ (Vỹ Nhi)
  • Thơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thơ (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
  • Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thơ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Thơ (Trọng Văn)
  • Thơ (Hoa Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Ru
  • Đón Nàng
  • Cô Đơn 2
  • Hiểu Anh
  • Tiếng Hát Em
  • Tháng Tư Lịch Sử Vàng
  • Em Sẽ Quên Anh Để Yêu Người Mới
  • Toại Mộng Xưa!
  • Trao Nhau !....
  • ++ Quê Hương 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
©2026 - CungThuGian.com