Áo Mây

Tác giả: Đinh Kim Chung

ÁO MÂY

Đêm đông ai ngắm trăng suông
Áo mây trắng phủ vàng khuông lạnh lùng
Nỏ tình ai đã giương cung
Tên yêu bay vút không trung mịt mờ

Cheo leo trăng bỗng ngẩn ngơ
Buốt tê tái những dại khờ ngất ngây
Cúc trời đã bật áo mây
Khuôn trăng méo mó hây hây giọt tình

Ngàn sao ve vãn hồn trinh
Áo mây che những lung linh nhạt nhòa
Đêm đông gió cũng mù lòa
Áo mây chưa rách, làn da còn nồng

Gió lùa trăng có lạnh không?
Áo mây đứt chỉ xổ bông điêu tàn
Trăng buồn bã phận hồng nhan
Mây se chỉ trắng để đan tơ hồng

Anh nhòm trăng dưới dòng sông
Yêu em trọn kiếp bềnh bồng trên mây.
Chưa phân loại
Uncategorized