Mười Năm Tình Lỡ ??????????

Tác giả: Phạm Thanh Hà

MƯỜI NĂM TÌNH LỠ
??????????
Thời gian hỡi có còn chi tiếc nuối
Mười năm qua nuôi một giấc mơ hoa
Để từng đêm ai mắt lệ nhạt nhòa
Bao kỉ niệm xoá mờ theo dĩ vãng

Những yêu thương mặn nồng sao vội chán
Để bẽ bàng kẻ lỡ chuyến đò ngang
Xé tâm can nuốt lệ những canh tàn
Tình dang dở nên ngậm ngùi đôi lứa

Mảnh trăng tròn ai kia đành xẻ nửa
Gửi cho nhau đêm chất chứa cung sầu
Mộng nát nhàu đôi mắt thức quầng sâu
Vùi chôn hết những ân tình năm cũ

Thì thôi nhé ta không cần níu giữ
Xa nhau rồi trách cứ chẳng được chi
Hai ngả đường ta quay mặt bước đi
Giấu dòng lệ sao giờ cứ trào mi
__________ Hà Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized