Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Một mình đêm vắng cô liêu
Một mình tìm kiếm tình yêu trong đời
Một mình mình bước dạo chơi
Một mình gói lại lệ rơi vào lòng
Một mình với nỗi đợi mong
Một mình xếp lại.....Tình trong ân tình
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Em
  • Nhật Ký Yêu Thương 1
  • Lời Giải Thích.!
  • Ngày Ấy (Kỷ Niệm)
  • Chiều
  • Không Đề 4
  • Tháng Chín Khai Trường
  • Tạm Biệt Chim Én
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Người Thứ Ba
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Chung Giấc
  • Thơ Chúc Mừng Ngày 8.3
  • Vịnh Cửa Tùng
  • Kẻ Nô Lệ Trung Thành Ở Trần Gian
  • Mùa Thu Không Có Lá Vàng Rơi
  • Khóc Thầm Mười Năm
  • * Tình Cũ Trường Xưa *
  • Thành Kính Phân Ưu
  • Lặng Thầm Yêu Em
  • Tôi Cúi Mình Trên Tro Tàn Vẻ Đẹp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2025 - CungThuGian.com