Một Kiếp Này Thôi

Tác giả: Peter Hy Tấn

Kiếp này rồi xin đừng có kiếp sau
Kẻo chúng mình hai đứa lại gặp nhau
Yêu thương ấy mà nhỡ đâu lặp lại
Cứ chia xa đôi lứa mãi u sầu

Đường em chọn đừng quay đầu chi nữa
Dẫu biết rằng điểm hẹn cũ còn anh
Đi đi em cho mùa của người xanh
Còn lá rụng thu cũng nhanh biến đổi

Chuyện đôi mình đã bao lần chắp nối
Cứa vào tim đau đớn tới ngàn năm
Kiếp này yêu không hé nụ tầm xuân
Đành thôi vậy, hãy âm thầm gác lại

Em đi đi, tiếc chi mà đứng lại
Hay là em quên che đậy lời chào
Một kiếp người ta đã lỡ quen nhau
Anh yêu lắm nhưng trời đâu tác hợp

Giữa mênh mông biển người ta lối ngược
Chẳng thể tìm, không gặp được lần hai
Kiếp này thôi, xin đừng có kiếp mai.
Người hạnh phúc thật lâu dài, em nhé!

_21.01.2018_
Chưa phân loại
Uncategorized