Một Giấc Mơ

Tác giả: Thiên Ân

MỘT GIẤC MƠ
Giấc mơ thấp thoáng bên đời
Đêm nay rớt xuống bên tôi êm đềm
Đôi vai nghiêng nhẹ cánh mềm
Dìu nhau vào cõi thần tiên bao giờ?

Giấc mơ thời khắc tôn thờ
Ta như ngây dại khù khờ lặng câm
Tiếng gà gáy sáng xa xăm
Em mon men đến ươm mầm cỏ hoa

Giấc mơ nhè nhẹ lăn qua
Hớp hồn lòng dạ cho ta nồng nàn
Mơn man điệp khúc mơn man
Trái thời gian , trái thời gian rụng đầy

Giấc mơ thơm mát đôi tay
Ngón dài , ngón ngắn đan cài nhớ thương
Bên ngoài cửa sổ giọt sương
Mong manh rơi mỏng đêm trường có nhau

Giấc mơ nương bóng tựa đầu
Hãy cho nhau , những tinh cầu , cho nhau !
Nghìn năm sau , nghìn năm sau ...
Giật mình hối hả bay vào không gian
Ngày 22/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized