Một Giấc Mơ Thầm Kín

Tác giả: Thiên Ân

MỘT GIẤC MƠ THẦM KÍN
Một giấc mơ trong muôn vạn giấc mơ
Anh vẫn thấy tình rơi trong sóng mắt
Giường chiếu rộng nhưng đất trời quá chật
Bóng đêm tràn thi vị hóa ngây ngô

Một giấc mơ ẩn hiện nẻo bến bờ
Người dưng nước lã trăm năm ru nhớ
Dẫu biết dòng đời mau tan muôn thuở
Chuỗi cười đau vốn dĩ tự nghìn xưa

Một giấc mơ đẹp mấy cũng dư thừa
Ích kỉ , nhỏ nhen , tầm thường , mòn mỏi ...
Bát cơm tình yêu gập ghềnh đá sỏi
Ta ghé môi vào cờn cợn hàm răng

Một giấc mơ bẻ lái chốn dùng dằng
Đêm cuống cuồng tự xoay như chong chóng
Em sà lòng anh như cánh én mỏng
Không gian đầy mặn ngọt bóng chua cay

Một giấc mơ nằm nghiêng dáng trang đài
Cầu ân ái ầu ơi đau sốt ruột
Tỉnh giấc bàng hoàng đoạn đành thức suốt
Ỡm ờ trôi một phiên bản tình yêu
Ngày 3/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized