Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Gì 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Tiếng gì nghe quen quen
Qua cửa sổ đêm rèm
Như gọi anh tỉnh giấc
Chợt ngồi lòng buồn thêm

Tiếng gì nghe quen quen
Giấc ngủ chẳng lặng im
Như tiếng gọi ai đó
Chen khe cửa qua đêm

Tiếng gì như tiếng em
Gợn lòng đêm chẳng yên
Chập chờn giấc ngủ đó
Thì là mơ có em

11.00 đêm 19.09.2017
em đã đến thăm anh trong
giấc mơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Tiếng Gì (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Gió (Triều Âm)
  • Tiếng Gió (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Gió (Hương Việt)
  • Tiếng Gió Ấm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Gió Mưa ! (Tl) (Mãi Mến Yêu Người !)
  • Tiếng Gió Thơm (Đào Công Điện)
  • Tiếng Gió Đông. (Minh Tuấn)
  • Tiếng Giục Con Tim (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Ông Cử Nhu
  • Mưa Rằm Tháng Tám
  • Lọn Tóc Vợ Hiền
  • Hồn Hoang Vu Để Làm Gì Cơ Chứ?...
  • Nỗi Đời, Nỗi Người Trong Thơ Lê Hai
  • Ngăn Cách
  • Mùa Hiếu Nghĩa
  • Lời Tình Cho Miền Xa Đó
  • Hoa Vô Tình
  • Nuốt Dòng Nước Mắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
©2026 - CungThuGian.com