Ru Em Cho Đến Bao Giờ

Tác giả: Thiên Ân

RU EM CHO ĐẾN BAO GIỜ
Ru em cho đến bao giờ?
Dẫu không trọn vẹn giấc mơ muôn đời
Thuyền tình lướt gió ra khơi
Sóng hờn oán trách tuổi đời mênh mông

Cơn đau khắc khoải kẽ lòng
Đời ta như chiếc thuyền không bến bờ
Ngồi nghe giai điệu thẫn thờ
Màu xanh mắt cỏ xác xơ thuở nào?

Ru em tùy hứng qua cầu
Thấm hồn lữ thứ tình vào lãng quên
Chông chênh tuổi đá chông chênh
Thời gian ngủ gật bức rèm song thưa

Lòng anh như những đọt dừa
Con sâu núp bóng sớm trưa sống mòn
Lòng em như dấu môi non
Trắng đêm thèm mộng vuông tròn mơn man

Ru em điệp khúc hợp tan
Buồn nương tà áo muộn màng năm canh
Một bờ mộng mị chạy quanh
Một tia nắng mỏng đâu thành tình yêu

Dấu chân lạc lối vạn chiều
Hơ hong góc nhớ đìu hiu gót hài
Tình vào sẻ một chia hai
Ru em ngậm tiếng thở dài ngẫm thương
Ngày 29/3/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized