Ru Em Cho Đến Bạc Đầu

Tác giả: Thiên Ân

RU EM CHO ĐẾN BẠC ĐẦU
Ru em cho đến bạc đầu
Thiên đường ngắn ngủi bao lâu đợi chờ ?
Tự nhiên đè bóng giấc mơ
Ôm chùm nuối tiếc bến bờ thở than

Ru em thăm thẳm chiều vàng
Giọt thời gian , giọt thời gian ...âm thầm
Cỏ hoang nằm khóc lệ ngân
Tiếng ve mùa hạ xa dần ngày yêu

Ru em gương mặt đăm chiêu
Chua cay , mặn ngọt ít nhiều vướng chân
Nghiêng vai gánh bóng nợ nần
Gom mùa li biệt phong trần trong tay

Ru em níu áo dài bay
Mùi hương mái tóc sớm mai thơm lòng
Anh ngồi đẽo gọt nhớ mong
Lời âu yếm gọi buồn trông thuở nào ?

Ru em cho đến bạc đầu
Hẹn hò gặp gỡ kiếp sau kẻo là
Tâm hồn giàu chất vị tha
Một trời độ lượng cho ta , cho người

Ru em tiếng khóc , tiếng cười
Tìm vào quên lãng sụt sùi cơn đau
Bẽ bàng gói ghém trăm câu
Ru em cho đến bạc đầu ru em
Ngày 25/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized