Ru Em Cho Hết Mùa Xuân

Tác giả: Thiên Ân

RU EM CHO HẾT MÙA XUÂN
Ru em cho hết mùa xuân
Mai vàng năm cánh nở dần đưa hương
Ong bầu hút nhụy đòi thương
Một trời ve vãn vấn vương tuổi đời

Ru em muôn tiếng bồi hồi
Một câu thương nhớ , nụ cười đưa duyên
Tâm hồn nhen nhóm lửa thiêng
Sóng thời gian gọi trái tim thầm thì

Ru em dưới bóng cây si
Dường như anh thấy rèm mi dỗi hờn
Trộm nhìn màu mắt tươi non
Má hồng ửng đỏ , môi còn điểm xinh

Ru em đắng đót lòng mình
Tham lam vô đáy đinh ninh nỗi niềm
Đôi khi giây phút lặng im
Bờ vai nương tựa đắm chìm vào nhau

Ru em sương gió bạc đầu
Mùa xuân vĩnh cửu hát câu chung tình
Ước mơ nhẹ nhõm duyên mình
Vòng tay hạnh phúc , bình minh nắng hồng

Ru em trời đất mênh mông
Xuân gieo hạt nhớ bên dòng thi ca
Người ta lại mến người ta
Xin làm ong bướm bên hoa sớm chiều
Xuân 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized