Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Gió

Tác giả: Hương Việt

Vẫn thấy lao xao tiếng gió đùa
Bây giờ buông bỏ kễ như thua
Màu hoa còn thắm tô màu cưới
Tình bán cho đời sao chẳng mua ?!

Tưởng đã vào không nhỏ giọt sầu
Tóc thề ai cắt gió tan mau
Bổng dưng bừng dậy lời vô thức
Mới biết lòng đau giấc mộng đầu

Hương Việt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều!
  • Tịnh Độ
  • Thu Vàng Giao Duyên
  • Nhớ Người
  • Tri Ngộ
  • Tình Vĩnh Cửu
  • Vào Thu
  • Bài Thơ Không Tựa !
  • Ẩn Tu
  • Xướng - Họa
Thơ tương tự
  • Tiếng Gió (Triều Âm)
  • Tiếng Gió (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Gió Ấm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Gió Mưa ! (Tl) (Mãi Mến Yêu Người !)
  • Tiếng Gió Thơm (Đào Công Điện)
  • Tiếng Gió Đông. (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Iran Hoà Bồ Đào Nha 1-1
  • Giao Khúc Giữa Đời
  • Quê Hương & Tình Yêu
  • Có Một Mùa Hoa
  • Không Muốn Đề Tên
  • Cũng Đành Thế Thôi
  • Một Thoáng Sầu Dâng
  • Chiều Đại Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (763)
  • Mộng Có Trôi.?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
©2025 - CungThuGian.com