Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tại Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ta nè mệt mỏi bởi ghiền thơ
Hỏi tại vì sao chữ chẳng lờ
Lặng lẽ mài câu tìm nghĩa ý
Âm thầm trải vịnh kiếm vần mơ
Đìu hiu quạnh quẽ như thằng ngốc
Khắc khoải êm đềm tựa kẻ ngơ
Mấy buổi chan hòa nhưng chợt vỡ
Đôi lần thổn thức lại hoài đơ.
23/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tại Thơ Hay Mình Lười Nhỉ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Hoa Cúc
  • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
  • Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (727)
  • Người Đi Vào Sương Gió !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1536)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (632)
  • Nhớ
  • Nạn Đạo Thơ
  • Lòng Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
©2026 - CungThuGian.com