Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tại Thơ Hay Mình Lười Nhỉ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ăn rồi bé chỉ biết mần thơ
Thấy việc bù lu cũng phớt lờ
Chẳng lẽ còn ai thèm thích được
Rằng hay để kẻ nghiện mê hờ
Vài hôm bảo mệt la um oải
Ít bữa kêu than nói phạt phờ
Chắc tại do mình lười biếng quá
Nên đành chấp nhận cảnh cù bơ.
29/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Tù Chung Thân
  • Cỏ Xót Xa Đưa
  • Anh Sẽ Trở Về Dù Mưa Giăng
  • Hồn Xuân
  • Chính Ngọ Têrêsa
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (371)
  • Một Phút Có Thể Quên?
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1759)
  • Tôn Trọng Những Giá Trị Nhân Quyền Là Sự Thật Cao Quý Nhất...
  • Ký Ức Tam Mỹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
©2026 - CungThuGian.com