Thiếu Thừa

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Đã lâu khuất bóng bên đường
Đêm sang ngập cả nhớ thương một trời
Tên em nhuộm phủ hồn ơi
Thơ đề từng trạm bóng người xa xăm
Trao nhau nửa bóng nửa tên
Sao cho rõ được để in trong lòng
Gặp nhau một nỗi ước mong
Khát khao hy vọng trong lòng mộng mơ
Thời gian giây phút đợi chờ
Tạo dòng mực lạnh câu thơ đêm buồn
Nửa bóng phảng phất cho thương
Nửa tên nửa gọi thầm thương ngóng chờ
Tặng nhau vết nhớ trong thơ
Tặng giọt cưng quý thiếu thừa từng đêm

10:30 đêm 03-09-2011
trong lòng bâng khuâng tới ai mà
ngồi viết bài thơ này
Chưa phân loại
Uncategorized