Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Già Kén Kẹn Hom

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Bụng làm dạ chịu trách chi ai,
Già kén kẹn hom ví chẳng sai.
Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc,
Thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy.
Miệng khôn trôn dại đừng than phận,
Bụng ỏng lưng eo chớ trách trời!
Đừng đứng núi này trông núi nọ,
Đói lòng nên mới phải ăn khoai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đề Đền Sầm Nghi Đống
  • Qua Kẽm Trống
  • Đánh Đu
  • Vài Bài Thơ
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Ốc Nhồi
  • Ngụ Ý Tốn Phong, Kí Nhị Thủ
  • Con Cua
  • Cảnh Thu
  • Cái Quạt Giấy - Bài 2
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (781)
  • Hoà Thơ (Ngũ Độ Thanh)
  • Trượng Phu Đứng Máy (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Thu Luyến
  • Chế Ông Huyện Đ (1)
  • Bản Tình Ca Cuối Cùng
  • Gió Qua Sông Hồng
  • Bóng Mát Cho Con
  • Những Đêm Trốn Ngủ
  • Trọn Thuyền Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
©2026 - CungThuGian.com