Tác giả: Hồng Dương
Nhớ kỉ niệm ngày xưa xa lắc
Thủa học sinh anh dắc em đi
Hàng me buông lá xanh rì
Em ơi! Chết lặng hồn đi theo hồn...
Ai ẩn hiện buồn chôn kỉ niệm
Đã bao lần tìm kiếm người yêu
Đau thương ôm thật là nhiều
Cho lòng tơ tưởng bao điều đắng cay...
Ai gieo tiếng cung buồn não nuột
Trăng khuya sầu sao buốt thịt da
Sương sa cành liễu la đà
Mãi mong tình đợi tình già hỡi ơi ...!
Thủa học sinh anh dắc em đi
Hàng me buông lá xanh rì
Em ơi! Chết lặng hồn đi theo hồn...
Ai ẩn hiện buồn chôn kỉ niệm
Đã bao lần tìm kiếm người yêu
Đau thương ôm thật là nhiều
Cho lòng tơ tưởng bao điều đắng cay...
Ai gieo tiếng cung buồn não nuột
Trăng khuya sầu sao buốt thịt da
Sương sa cành liễu la đà
Mãi mong tình đợi tình già hỡi ơi ...!
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mộng (Dương Quang Huỳnh)
- Mộng (Phan Đình Ninh)
- Mong (Đuyên Hồng)
- Mộng (Bùi Giáng)
- Mộng (Lê Cảnh Tiến)
- Mong (Thương Giang)
- Mộng (Hiền Tâm)
- Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
- Mong (Giấc Mơ Xưa)
- Mộng (Bích Khê)