Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong!

Tác giả: Diệu Nguyễn

Mong!
Bận lòng manh áo chén cơm
Mới hay cuộc sống, sớm hôm nhọc nhằn
Nhiều khi buôn tảo bán tần
Chỉ mong được một, chút phần ấm no

Chẳng ham cái của trời cho
Chỉ cầu sức khỏe, để lo trong ngoài
Đời! Là một chuyến đi dài
Chỉ mong đuối sức... có ngay điểm dừng...
18/2/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mộng (Phan Đình Ninh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Ý Nghĩa
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 83
  • Vậy Mà Quỳnh Vẫn Gửi
  • Trước Ti-vi
  • Tháng Tám Sầu Khơi
  • Tiếng Nói Tâm Hồn
  • Những Tháng Mùa Đông
  • Tương Tư
  • Tùy Thi Điếu Sinh Nhật
  • Bởi... Thế Thôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tho Tình MINH MẪN: 0961.875.875 – 012.1789.4444
  • Quang Dũng
  • Trần Đăng Khoa
  • Diệp Minh Tuyền
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
©2026 - CungThuGian.com