Làng Cũ

Tác giả: Hoa Du Kha

Nơi đây làng cũ, mái nhà tranh
Anh chẳng bao giờ ghé lại thăm
Thăm mảnh hồn thơ đương chới với
Say màu trăng sáng vẹn trăm năm.
Trên dòng sông trắng, bóng chiều nghiêng
Một chiếc thuyền câu đứng lặng yên
Con cá vẫy đuôi rờn bọt nước
Ngước nhìn mây trắng, mộng đoàn viên.
Ai về thăm lại mái tranh xưa
Đón đợi trăng lên , lút ngọn dừa
Hoa giấy hôm nào màu máu đỏ
Thầm thì gió hỏi: " Người quên chưa?"
Đầu giường gối ấp hương trăng vỡ
Nước mắt tràn ra khẽ lặng lờ
Nước mắt cạn rồi, thơ cũng cạn
Tình ta mục nát tự bao giờ?
Đêm đêm ngó thấy ở bên song
Bóng nguyệt xanh xao nổi sóng lòng
Trước ngõ nhà em, chim cú đậu
Lầu hoa nguyệt quế thoáng xa trông.
Chưa phân loại
Uncategorized