Làng Cùi

Tác giả: Lê Sáng

...........LÀNG CÙI.........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Màn trời rộng cánh cò bay
Người cùi quanh quẩn tháng ngày ở chung
Tách ly cách biệt một vùng
Chờ đoàn thiện nguyện tặng từng bữa no.

Chân cùi, tay cụt, thân co
Khệu la khệu lệu, lết cho hết đời
Mảnh vương áo bận tơi bời
Thảm sầu bi cảnh rã rời ruột gan.

Đeo tơi thân phận phũ phàng
Vợ con, các cháu, họ hàng cũng đeo
Vòng đời xoay mãi còn theo
Kiếp vòng luân tể không chèo cũng đi.

Chân tay phong hủi lòi phì
Rụng dần từng chỗ tứ chi cụt dần
Mủ tràn, tiết dịch chảy loang
Nếu không cẩn trọng dễ dàng bị lây.

Nhiều người thấy hủi là bai (by)
Nhiều người nghe hủi là quay lưng về
Chớm đầu gặp ! Cũng thấy ghê
Nó đều thuộc dạng cận kề Diêm Vương.

Nan Y lây nhiễm khó lường
Đứng ngoài nhìn dễ, vào phường lại rung
"Hôm qua ngón trỏ đang dùng
Một đêm ngủ dậy nó bung mất rồi".

Sát bên thân thể bốc mùi
Phần thì rụng thịt, phần người họ khai
Chân cùi, cụt cả hai tay
Hỏi sao tắm được hằng ngày mà thơm.

Có người chẳng thể nấu cơm
Có người đi lại phải trườn bằng mo,
Dăm ba bữa ! Một bộ đồ
Cũ người không mặc là cho họ dùng.

Xin ai thấu cảnh bần cùng
Chung tay trao tặng vài thùng mì tôm
Gửi về giúp đỡ bà con
Làng cùi khốn khổ đang còn nơi đây.

Quang Sáng Đêm 7 _ 10 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized