Mơ Màng...

Tác giả: Hoanghoon

MƠ MÀNG...

Chiều tím hắt hiu buồn xóm nhỏ
Mơ về nắng nhạt gối hoàng hôn
Gío động lay nhành mẫu đơn đỏ
Mắt người xưa vướng tháp chuông hờn

Giọt tình đau ngày ấy im lìm
Rơi nặng trĩu tan nát trái tim
Mà trong lòng tuổi dài thương nhớ
Tưởng gặp em một thuở đã tìm

Đời rẽ hai phương kẻ cuối trời
Xa rồi dĩ vãng đẹp em ơi
Hàng tre xõa tóc bên đường đợi
Xao xuyến người đi kẻ trông vời

Dòng thơ lãng mạn nhịp ái ân
Hương yêu chìm đắm cõi trong ngần
Thiên thai cửa mở không e ấp
Ngụp vũng cung hằng đời kết thân.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized