Mình Ơi

Tác giả: Kim Nhung

Mình Ơi !

Mình ơi, mình về, có nhớ không ?
Về quê qua ngõ quê nhà hàng cau
Nhớ xưa đôi ta lúc đợi chờ...
Nhớ con sóng biển dạt dào mênh mông

Nhớ ngày tháng năm bên nhau êm đềm
Mình ơi ở lại... Đôi mình chuyện trò
Những mặt nước long lanh bên hồ
Soi mình bóng nước... Như gương với mình

Mình à... Chẳng biết bao điều đắng cay
Bệnh tật sinh ốm... Nỗi đau suốt đời
Lấy anh... Như mình thành đôi vợ chồng
Hạnh phúc quê mình... Thân yêu chân tình

Mình ơi... Cố gắng nên người thành công
Nhiều điều thú vị niềm vui bạn bè
Lạc quan thất tình... Tình người sánh duyên
Trao nhau hẹn ước... Thêm ngày long đong

Mình ơi... Nhớ bóng dáng người đi qua
Hàng cây phố xá cánh đồng cò bay
Nhớ về ... Quê cha mẹ đất tổ vùng sâu
Nhớ anh chị em... Thương quá mình ơi !.

Bút lá bài_dete: 27.06.2015
Theo trong bài_Tình Quê
TN
Chưa phân loại
Uncategorized