Mình Ơi

Tác giả: H Hương

Bên gường kể chuyện mình nghe
Sáng nay sương trắng lan về ngập sân
Trời đông gió rét bần thần
Trên giàn hoa giấy trước sân thượng nhà
Truyền cành riú rít như ca
Một đôi chim Sẻ bay sà quyện nhau
Vầng dương còn tít phía sau
Có đàn én hẹn rủ nhau tìm về
Trên cao chúng lựơn như se
Sợi thương chẳng đặng não nề trách Đông ..
Mình ơi sẽ có ấm nồng
Khi trời rạng sáng nắng vương bên thềm
Tay mềm áp má cười êm
Lời hiền mình nói ... có em bên đời ....
Tới giờ uống thuốc mình ơi
Ngồi lên em đỡ cho vơi mệt nào
Em cầu nguyện đấng tối cao
Ban ơn trợ giúp ban cho khí thần
Phép màu bạo bệnh chuyển vần
Nhẹ nhàng tươi thắm rạng ngần ánh Xuân ..
Chưa phân loại
Uncategorized